Chán nản vì cuộc chiến giữa thông gia giành quyền nuôi cháu.
Chị Lan ở Hà Đông, Hà Nội, đang trăn trở về chuyện phân chia quyền nuôi hai con nhỏ giữa hai bên nội ngoại. Dù đã có hai bé, 3 tuổi và 1 tuổi, vợ chồng chị lại phải đối mặt với sự cương quyết của ông bà nội trong việc chăm sóc cháu. Ông bà nội cho rằng họ có quyền nuôi cháu nội, trong khi chị Lan lại lo lắng vì ông bà thường giữ các cháu trong nhà, không cho ra ngoài. Chị đã nhiều lần xin đưa con về thăm nhà ngoại nhưng đều bị từ chối, khiến chị cảm thấy rất bực bội. Mẹ chồng cũng thỉnh thoảng nhắc nhở chồng về việc không để cháu về nhà ngoại, lo rằng các cháu sẽ quên ông bà nội.
Ông bà nội của chị Lan ép chồng chị tham gia giữ cháu, dẫn đến nhiều cuộc cãi vã giữa họ. Mẹ đẻ chị Lan thì trách móc con gái không đưa cháu về thăm ông bà ngoại, cho rằng "con gái đi lấy chồng như nước đổ đi". Chị Lan đau khổ không dám kể về việc bố chồng đe dọa. Bố đẻ chị Lan cũng tức giận, cho rằng nhà thông gia không hỗ trợ khi chị mang bầu và giờ chỉ muốn ôm cháu. Thỉnh thoảng, bố mẹ chị Lan phải đến thăm cháu, nhưng hai bên thường xuyên tranh cãi về quyền trông cháu và không muốn nhìn mặt nhau. Ông bà nội muốn chăm cháu, trong khi ông bà ngoại trách chị không đưa cháu về chơi.
Gia đình chị Huyền ở Đông Anh, Hà Nội gặp khó khăn khi ông bà nội kiểm soát cháu quá chặt chẽ. Ông bà không có lương hưu nên muốn chăm cháu để nhận tiền chu cấp từ con cái, thường xuyên phàn nàn về việc phải chăm sóc cháu. Trong khi đó, bố mẹ chị Huyền mới nghỉ hưu, nhàn rỗi hơn và đã nhiều lần đề nghị được chia sẻ công việc chăm cháu nhưng gặp khó khăn. Cuối cùng, sau nhiều lần thuyết phục, ông bà ngoại mới đón được cháu về chăm sóc. Họ rất yêu thương và chăm sóc cháu từng li từng tí. Để giữ hòa khí, đôi khi bố mẹ chị Huyền còn biếu tiền và quà cho ông bà chồng.
Ông bà ngoại không cho cháu về thăm ông bà nội vì sợ cháu sẽ ở lại với họ. Mẹ chị Huyền nói thẳng rằng nếu ông bà nội nhớ cháu thì họ nên sang thăm. Bố mẹ chồng chị Huyền cảm thấy lúng túng khi đã giao cháu cho nhà ngoại, nên chỉ biết trách vợ chồng chị vì không giữ cháu gần gũi với gia đình nội. Chị Huyền chia sẻ rằng cả hai bên đều yêu thương cháu, nhưng vợ chồng chị đang ở giữa một tình huống khó xử, khi cháu còn nhỏ mà đã bị cuốn vào những mâu thuẫn của người lớn. Họ cảm thấy tội nghiệp cho con khi phải chịu ảnh hưởng từ sự thiên vị của ông bà.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/met-moi-vi-thong-gia-dai-chien-gianh-quyen-cham-chau-20130415112149177.chn